"Trong rạp chiếu phim, chồng bất ngờ nói một câu khiến tôi cảm thấy xấu hổ"
Sau khi sinh con, tình cảm vợ chồng tôi đi xuống. Chồng không còn quan tâm hay hỏi thăm tôi như trước, thậm chí còn lạnh nhạt và hay cáu gắt. Tôi nghĩ anh gặp khó khăn ở công ty nên cố gắng làm vui lòng chồng, nhưng càng lâu, tôi càng cảm thấy anh coi thường mình. Khi con bệnh, chồng chỉ đến thăm con mà không hỏi han sức khỏe của tôi. Chúng tôi không có đời sống vợ chồng dù con đã gần 1 tuổi. Để cải thiện tình cảm, tôi đã đặt vé xem phim và đề nghị đi thư giãn, nhưng chồng chỉ thả like mà không trả lời.
Chiều thứ 7, chồng chở tôi đi xem phim nhưng không chịu đi ăn cùng. Khi vào rạp, tôi nhận ra thiếu bắp rang bơ và nước ngọt, nên đã lén ra ngoài mua hai phần và hai ly nước lớn. Tôi nghĩ chồng sẽ vui nhưng không ngờ anh lại gắt gỏng, chê bai tôi ăn uống, khiến tôi cảm thấy nhục nhã. Lời nói của chồng làm tôi sững sờ, nhận ra anh đã chán mình. Tôi ngồi xuống, nước mắt rơi, trong khi chồng vẫn cau có. Dù tôi đã cố gắng giảm cân sau khi sinh, nhưng sự chê bai của anh khiến tôi buồn bã. Phim chưa hết, anh đã bỏ đi.
Tôi chạy theo và cùng về nhà. Hai vợ chồng vẫn im lặng, trong đầu tôi lo lắng về khả năng ly hôn. Nhưng con còn nhỏ, tôi không nỡ để gia đình tan vỡ. Trong khi đó, tôi lại phải chịu đựng sự chê bai và khinh miệt từ chồng, cảm thấy nhục nhã. Tôi không biết phải làm sao cho tốt.
Source: https://afamily.vn/o-rap-chieu-phim-chong-gat-gong-mot-cau-khien-toi-e-che-nhuc-nha-20231023133416172.chn